Bóng đá Malaysia nín thở trước giờ G
Chỉ ít ngày sau khi tiễn Chủ tịch FIFA Gianni Infantino rời Kuala Lampur, bóng đá Malaysia nín thở chờ đợi câu trả lời từ chính FIFA về đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá nước này. Và giờ G là ngày mai, 30-10.
FAM vẫn đang im lặng, và có vẻ như chỉ lên tiếng ở "phút 89", theo các lần trước đó. Trong khi hồi hộp theo dõi động thái của FAM và FIFA, dư luận Malaysia khá hoang mang khi liên tiếp nhận những phản ứng "tiêu cực" từ trong nước.
Sau những nỗ lực kháng cáo và khăng khăng cho rằng mình vô tội, trước sức ép của dư luận, ngày 27-10 FAM quyết định bổ nhiệm cựu chánh án nổi tiếng của Malaysia - ông Raus Sharif làm người đứng đầu Ủy ban điều tra vụ nhập tịch trái phép 7 cầu thủ.Sức ép lên FAM được cho là dữ dội, bởi đó đều là nhưng tiếng nói rất nặng cân như của cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad với tuyên bố "Có những người quyền lực đứng sau vụ bê bối khiến cả nước Malaysia phải xấu hổ" và cho rằng việc đình chỉ Tổng thư ký FAM Azman Rahman chỉ là hành động "tìm tốt thí".
Gáo nước lạnh đội lên FAM còn có nhiều quan chức, chuyên gia, cựu danh thủ của Maylaysia tin rằng FAM chỉ đang tốn thời giờ cho việc kháng cáo và khuyên "đừng kéo dài nỗi xấu hổ này nữa". Thậm chí, Hoàng thân Ismail Ibrahim, chủ CLB Johor Darul Ta'zim, người đã giới thiệu 7 cầu thủ bị FIFA từng phạt cho FAM cũng thừa nhận không có khả năng FIFA thay đổi án phạt cho FAM.
Một khi FIFA có câu trả lời, Ủy ban điều tra của Raus Sharif sẽ bắt đầu vạch trần những cái tên liên quan đến vụ bê bối nhập tịch của cơ quan đầu não bóng đá Malaysia?.
N.T











